Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Magnificat - RIP LH Philiphê Trần văn Hành

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tối hôm qua em nhận được email từ Anh Quang / Khẩn (IXC) từ Việt Nam báo tin cho em như sau: 

"Anh TÂM PHƯƠNG  ƠI, ANH HÀNH ĐỘI 9 MỚI QUA ĐỜI, TÊN THÁNH LÀ PHI LIP PHÊ MARIA ,VÀ NGÀY 3/7 AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ PHÚC LỘC ,BẢO LỘC Ạ"

Em đã hỏi thêm Anh Quang / Khẩn như sau:

Cám ơn Anh Quang Khẩn đã báo tin.

Tuy nhiên, trước khi em gửi email thông báo chung cho THĐC và TSĐC, em xin anh cho em biết thêm mấy chi tiết nữa như sau:

1- Anh Hành này có phải thuộc lớp Khấn IXA hay chăng, vì trong toàn bộ Đội 9 (A-B-C) tên nhà dòng chỉ có 1 Anh Hảo là Hành này thôi, ngoại trừ tên cũ thuộc đợt C của anh thì em không biết?

2- Nếu đúng vậy thì hưởng thọ khoảng 77 bằng tuổi em hiện nay!

3- Anh ấy qua đời vì tai nạn hay bị bệnh v.v.???

em tâm phương

Tối nay, em thấy xuất hiện trên Facebook Cáo phó từ Anh Thiên / Toản (IXA) ở Việt Nam, và em nhận ra ngay là Anh Hành được đổi tên là Hảo thuộc lớp khấn IXA, cùng tuổi với em, người anh rất đơn sơ chân thành, đến độ khi vào Nhà Tập ở Nhà Đá Qui Nhơn năm 1966-1967, gần 60 năm trước, nhờ học hỏi 3 lời khấn, anh mới ngộ ra "tất cả sự thật" về 1 trong 3 lời khấn như có lần anh tự bày tỏ với em rằng trước kia anh cứ tưởng khấn giữ mình trong sạch là phải tắm rửa sạch sẽ, chứ không phải là đồng trinh sạch sẽ... Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho LH THĐC VN Philiphê Trần Văn Hành / Hảo vừa ra đi trước chúng ta nhé. 

image.png

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh trên trần gian mau qua tạm gửi này, cho đến khi chúng ta được hoan hưởng Vĩnh phúc là Thực tại Hiệp thông Thần linh với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

em tâm phương.


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974